Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

KÊ VÀNG MỘT GIẤC - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


KÊ VÀNG MỘT GIẤC

Mấy độ trần duyên khổ lắm rồi

Vùi trong mê lộ đắm sầu trôi

Tham sân ái luyến trầm luân mộng

Vạn lối lao xao rộn bước đời

*

Cát bụi hồng trần thỏa dạ xuân

Thênh thang dặm thế tưởng thiên đàng

Năm tàn tháng lụn duyên đà cạn

Lực yếu thân gầy,đọa buốt đông

*

Mây vẫn nghìn năm hoài tụ tán

Hợp tan tan hợp giữa ngàn khơi

Trăng in đáy nước tuồng hư ảo

Trong đục thị phi kệ chuyện đời

*

Một giấc kê vàng, một kiếp người

Thân già lặng lẽ ngắm sương rơi

Câu thơ hứng bút vầy đôi tứ

Gửi gắm tâm  tư với đất trời

HƯƠNG THỀM MÂY -30.8.2026

(GIÁC MINH Nguyễn Đình Diệm)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*