LẮNG TIẾNG
CHIỀU BUÔNG
Hoàng hôn thả
bước ngắm chiều rơi
Lặng lẽ bên
sông với đất trời
Lắng tiếng
thu về bên lối mộng
Nghe cung hạ
mãn giữa hiên đời
Chung trà bạn
cũ đà xa ngái
Chén tửu lòng
xưa đã nhạt rồi
Ánh nguyệt đầu
non sương khói phủ
Trông về cố
quận nước mây trôi
HƯƠNG THỀM
MÂY -19.8.2026
*
HỌA
LẮNG TIẾNG
CHIỀU THU
Chiều xuống
bên sông bóng nguyệt rơi
Mây trôi lặng
lẽ giữa khung trời
Thu về đánh
thức miền tâm tưởng
Gió thoảng
khơi đầy cõi mộng đời
Bạn cũ bao
năm còn cách biệt
Tình xưa một
thuở đã xa rồi
Quê nhà khuất
nẻo mù sương phủ
Ngoảnh lại đường
xa nước chảy trôi
VÔ DANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*