TỰ NGẪM
Gác lại thăng
trầm giữa thế gian
Đà hay cuộc sống
lắm phong trần
Bôn ba tất bật
quên ngày tháng
Đã thấy về
không ở cuối đàng
*
Thấu tỏ nhân
sinh cuộc mộng dài
Vào ra ái luyến
khổ trần ai
Sống trong dục
lạc sầu muôn mối
Đắm giữa phù
hoa lụy kiếp này
*
Gửi lại cho đời
những được thua
Thân tâm vô sự
nở môi cười
Trên đời muôn
sự tuồng mây nổi
Gió thoảng vô
thường hạt bụi rơi
*
Tĩnh giấc nam
kha thấy lão rồi
Trăm năm một
thoáng bóng chiều trôi
Thời gian giục
giã , chung trà cạn
Quán trọ bao
niên bỏ lại rồi .
HƯƠNG THỀM
MÂY – 19.8.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*