XƯỚNG
RỘN RÃ RỒI
QUAY… BUỔI XẾ CHIỀU
(Nđt - Lh -
Tvn )
Rộn rã rồi
quay… Buổi xế chiều…
Dương trần
mãi đắm bởi vì yêu!
Nương cầu cõi
mộng…Triền miên rối!
Gộp thảy đời
thương…Áo não nhiều
Sáng tỏ niềm
tin…mà luận nghĩa
Từ bi chướng
ngại… phải suy điều
Vô thường hiện
hữu luôn vần đổi
Ngẫm vậy xem
mình chớ để xiêu…
Ngẫm vậy xem
mình chớ để xiêu
Chồn chân lạc
bước… lỡ, không liều
Thời gian giữ
niệm sanh đường phước
Cuộc sống am
tường sẵn nẻo yêu
Nhận cả trầm
luân thì gỡ rối
Qua từng nếm
trải đỡ vì kiêu
Trang đời mãi
lật càng thêm hiểu
Rộn rã rồi
quay… Buổi xế chiều…
Minh Đạo
**
HƯƠNG THỀM
MÂY KÍNH HỌA
LÚC XẾ CHIỀU
Quay tâm rộn
rã… Lúc hoang chiều
Mãi đắm duyên
trần cũng bởi yêu
Mộng trải
mong cầu vương vấn níu
Đời qua ái luyến
buộc ràng nhiều
Nương tăng học
kệ mà thông nghĩa
Tựa pháp suy kinh phải thấu điều
Sự thế vô thường
luôn chuyển đổi
Hay rồi tự
xét dạ nào xiêu
Hay rồi tự xét
dạ đâu xiêu
Lỡ bước sa
chân, cũng chẳng liều
Hỷ xả đời an
tươi nẻo phước
Từ bi tịnh thế
thắm đường yêu
Thân sơ đâu
quản nào ai rối
Quen lạ nề
chi nỏ kẻ kiêu
Cõi tạm vô
thường càng thấm hiểu
Quay tâm rộn
rã… Lúc hoang chiều
HƯƠNG THỀM
MÂY 5.9.2026
(Giác Minh.Nguyễn
Đình Diệm)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*