Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026

HỌA THƠ THẦY MINH ĐẠO

 CHẲNG BUỒN CHI

Thân già túi rỗng chẳng buồn chi…
Ngẫm chuyện đời an khó kẻ bì…
Cảnh sống nương người đâu mãi thịnh?
Xuân thời đến tuổi vẫn mòn suy.
Đừng nên xót bụng tình nao bởi,
Chớ vậy mờ tâm nỗi oải vì.
Huyễn ảo trần gian chà hận đắng…
Thôi đành tất cả hãy ghìm đi…
13/6/2018
CHUỐC NGÃ
Hiểu chuyện phai tàn… chuốc ngã chi! (*)
Ngày đêm dạ lắng rõ ai bì…
Vui cùng thiện hữu mong ghìm cạn,
Thuận mãi duyên tình ước giảm suy.
Vật chất liền qua đừng ảo lẫn,
Niềm tin vốn đợi sẽ yên vì.
Nương bè lý sự trần gian thấu,
Quyết nẻo theo về vững bước đi.
14/6/2018
Minh Đạo
--------------------
(*) Ngã chấp.
Nguyễn Đình Diệm
NHẸ BƯỚC ĐỜI
Đên tuổi nên già có ngại chi
Tới lui an tại chẳng so bì
Nhìn trong cuộc sống khi hưng thịnh
Ngẫm giữa sông đời lúc hoại suy
Tuế nguyệt theo thời đâu muốn bởi
Thu đông thuận tiết nỏ mong vì
Tâm bình dạ thản nương thân lão
Tĩnh lặng căn trần nhẹ bước đi .
HƯƠNG THỀM MÂY -9.10.2026
( Gíac Minh. Nguyễn Đình Diệm )
*
NƯƠNG BÈ QUA
Sinh thành trụ hoại ấy buồn chi
Cõi tạm vô thường,hiểu chẳng bì
Cảm thấu nhân gian tâm được mất
Hay cùng sự thế dạ hưng suy
Muôn trùng ái luyến do đâu bởi ...
Vạn kiếp tham sân cũng tại vì...
Vô sự tùy duyên, chung cuộc mộng
Nương đời tựa pháp nhẹ lòng đi
HƯƠNG THỀM MÂY -9.10.2026
( Gíac Minh. Nguyễn Đình Diệm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*