Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

LOANG CHIỀU THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


LOANG CHIỀU

Chiều loang nắng nhạt mái nhà

Màu dâu đã nhuốm xuân đời gấm hoa

Hương xưa thoảng dưới trăng ngà

Thơm tho tuổi mộng lụa là mắt ngâu

*

Tấc lòng dệt mộng trước sau

Mở trang lưu bút ố màu tiền duyên

Ví xưa em chớ xuống thuyền

Thì tình hai đứa trọn nguyền phượng loan

*

Chừ bên lối cũ mơ màng

Gió vu vơ thổi tình người nghĩa ta

Vàng thu mấy độ đi qua

Cuốn theo dĩ vãng hương hoa ru chiều

*

Đời qua sương muối thêm nhiều

Lửng lơ canh vạc tiếng tiêu vọng sầu

Soi lòng mưa nắng lệ dâu

Tháng năm xuôi ngược qua cầu tử sinh.

Hương Thềm Mây

LÀNG TÔI - CHỪ NGHE - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

  


LÀNG TÔI

Làng tôi danh gọi Dạ Lê thôn

Bổn xóm hồn quê mãi đượm còn

Nghĩa biển tình nồng  hòa hợp cội

Ân trời dạ thắm  quyện chung nguồn

Hưng suy sự thế lòng  đâu  bạc

Đắc thất tình người dạ vẫn  son

Nắng sớm sương chiều thanh tịnh cảnh

Chuông chùa  vạn thuở nhẹ nhàng buông.

Dạ Lê Ngày về.Huế tháng 3/2019

*

CHỪ NGHE

Hè sang phượng thắm nở muôn bề

Kỷ niệm bao thời một thuở quê

Áo trắng tung tăng hoài tưởng nhớ

Quần xanh nhảy nhót mãi mơ về

Hồn thơ ấp ủ tình xanh trổ

Dạ mộng nâng niu buổi biếc mê

Tiếng hẹn ngày xưa mang ước vọng

Chừ nghe mưa nắng nhạt phai kề.

Hương Thềm Mây 

ĐỀ TRANH TAM HỮU ĐỒ(thơ: LÝ TỬ TẤN) - CẢM TÁC HƯƠNG THỀM MÂY

 



ĐỀ TRANH TAM HỮU ĐỒ(thơ: LÝ TỬ TẤN)

*

Đề tam hữu đồ 題三友圖 • Đề tranh ba người bạn

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lý Tử Tấn

PHIÊN ÂM

Mang mang vân nhưỡng gian,

Thực vật nhất hà khoả.

Bồ liễu tiên điêu linh,

Đào lý cạnh dung dã.

Quyến bỉ tuế hàn tư,

Mộc trung kiệt tam giả.

Kính tiết lăng thu đông,

Trinh tâm duyệt xuân hạ.

Phong tuyết tự thanh kỳ,

Viêm thử cánh tiêu sái.

Quân tử hữu tự nhân,

Vô khả vô bất khả.

Túc dĩ liêm quần ngoan,

Túc dĩ lập chúng noạ.

Khí chất tiện biến hoá.

*

* Vô khả vô bất khả

Câu này rút ở sách Luận ngữ, ý nói không câu nệ.

*Túc dĩ liêm quần ngoan…

Ý ở hai câu này rút từ câu trong sách Mạnh Tử (chương 15, thiên Tận tâm hạ): “Ngoan phu liêm noạ phu hữu lập chí” (Kẻ xằng bậy hoá ra đoan chính, kẻ hèn kém hoá ra kẻ có chí khí).

Dịch nghĩa

Trong khoảng đất trời mênh mang

Cây cỏ sao mà nhiều thế?

Cây bồ, cây liễu điêu tàn trước tiên

Còn cây đào, cây mận đua nhau khoe tươi

Trong các loại cây chịu được rét mùa đông

Thì ba bạn (tùng, trúc, mai) là kiệt xuất

Khí tiết cứng cỏi át cả thu đông

Tấm lòng kiên trinh trải cả xuân hè

Trong gió tuyết vẫn thanh bạch lạ kỳ

Lúc nóng bức vẫn càng thêm tiêu sái

Giống như người quân tử

Không thể mà không gì không thể

Đủ làm cho kẻ tham ngoan hoá ra kẻ liêm

Đủ khiến kẻ hàn kém hoá ra kẻ khá giả

Ngắm tranh ba người bạn này, khí chất liền biến đổi

**

CẢM TÁC

An nhiên cùng với non trời

Muôn loài thực vật nối đời quần sinh

Tàn mau bồ liễu hư linh

Đẹp xinh đào mận sắc hinh tươi xanh

An lòng chịu nổi giá băng

Đồng hành tùng ,trúc ,mai gan kiêu hùng

Tiết khí át cả rét đông

Kiên trinh nhuần nhã hạ xuân trải hòa

Dẫu trong gió tuyết cứ là

Hay khi nồng bức vậy mà túc dao

Tựa như quân tử tiết hào

Nỏ thề nỏ hứa cách nào cũng xong

Khiến người gian thành khiết trung

Người bần kém kẻ hèn cùng hóa sang

Ngắm tranh ba người bạn vàng

Cảm nghe khí chất truyền sang tâm người.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm - 03.4.2019 .

*

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO THƠ SẮC TỨ MINH THIỆN - HỌA MÌNH CHỪ - HƯƠNG THỀM MÂY

 




CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

Nhất bát tam y lãng chuyện đời

Kinh chiều kệ sớm chẳng hề lơi.

Nào lưu luyến giấc tình đưa đẩy

Đã chán chê trang mộng vẽ vời.

Đốn cội vô minh trần niệm lắng

Ươm mầm tuệ giác tín tâm khơi.

Mồi danh lợi thả trôi dòng nước

Nhẹ gót nhàn du ngắm đất trời!

Diên Khánh, 30-3-2022.

SẮC TỨ MINH THIỆN

*

HỌA

MÌNH CHỪ

Chừ thân lão hóa lãng quên đời

Ngẫm kệ soi kinh chẳng có lơi

Ý mộng thôi nương lòng thuận đẫy

Hồn mơ nỏ tựa dạ theo vời

An nhiên trí lặng nơi trân khởi

Tự tại tâm yên chốn tục khơi

Thả lợi buông danh cơn gió thoảng

Nhàn du thanh thản với non trời

HƯƠNG THỀM MÂY – 31.3.2024


SỐ PHẬN - LIÊN NGUYỄN - HỌA CHIỀU THU VƯƠNG - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



SỐ PHẬN

Lặng bóng thu tàn mắt lệ vương

Người đi vạn nẻo biết đâu tường

Hồn thơ lụy cảm tâm hoài tưởng

Nét chữ đa sầu dạ mãi thương

Bởi nhớ duyên bèo còn lạc hướng

Vì yêu phận hẩm đã sai đường

Cho dù cố bám thôi đành gượng

Một chút ân tình bỗng nhạt hương..

LienNguyen 01/04/24

*

HỌA

CHIỀU THU VƯƠNG

Thu về trải lá nắng chiều vương

Bạn đã về đâu dạ chẳng tường

Bút lạnh hồn mơ tâm mãi tưởng

Trăng tàn buổi mộng ý hoài thương

Mơ màng cánh nhạn đà quên hướng  

Thổn thức duyên tình đã lạc đường

Năm tháng dần xa cam phận hẫm

Trang lòng dĩ vãng nhạt nhòa hương

HƯƠNG THỀM MÂY – 1.4.2024

 

CHẲNG CHI CẦU -KHÓ LÒNG YÊN - HƯƠNG THỀM MÂY



CHẲNG CHI CẦU

Quẳng gánh tham ưu vợi dạ sầu

Cho lòng nhẹ bước giữa vàng thau

Nhìn trăng tỏ dạ soi bờ mộng

Ngắm nắng theo chiều ngẫm bóng câu

Tịnh ý thôi mong thanh thản dạ

Bình tâm chẳng ước thảnh thơi đầu

Trong dòng dục giới thân an tại

Hạnh phúc bên đởi chẳng phải cầu

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.3.2024

*

KHÓ LÒNG YÊN

Sự thế lao xao rộn bạc tiền

Theo dòng dục giới cứ cuồng điên

Ai bi ái ố thân rời rã

Hỷ nộ phiền ưu trí tật nguyền

Mơ màng phù phiếm lầy trần lụy

Thồn thức xa hoa tưởng cảnh tiên

Suốt kiếp đa mang trò huyễn cảnh

Tâm viên ý mã khó lòng yên.

HƯƠNG THỀM MÂY 31.3.2024

THƠ CHÚC MỪNG & CảM TẠ - HOÀNH TRẦN & HƯƠNG THỀM MÂY

 


MỪNG SƯ HUYNH!

Tâm an lòng tịnh khỏe re rồi

Xướng họa đùa thơ trí thảnh thơi,

Nhàn tản nhắp trà chia sẻ bạn

Thảnh thơi đọc sách bỏ quên đời,

Chắc xưa Bành Tổ yên vui vậy!

Hiện tại Diệm huynh cũng tuyệt vời!

Vung bút là thơ tràn ý thắm,

Thú vui tao nhã đẹp con người !

HT

CẢM TẠ HUYNH HOÀNH TRẦN

CÒN ĐÂY ẤM ÁP

Cảm tạ tình huynh đẹp lắm rồi

Cầm âm mấy khúc tứ an thơi

Duyên đơm bút mực duyên tao nhã

Dạ rót thơ văn dạ tuyệt vời

Tuổi hạc xuân qua tình vẫn thắm

Thân già hạ mãn nghĩa hoài tươi

Dâu kia biển nọ nào chi đó

Ấm áp còn đây những bạn đời

HƯƠNG THỀM MÂY 1.4.2023