TÂM BÌNH
TÂM BÌNH
HỌA THƠ HUYỀN THANH
HẠ PHAI
Tình yêu thuở ấy không quay lại
Kỷ niệm êm đềm cũng vội sang
Nhớ buổi chia tay mùa hạ vắng
Chờ duyên đắp mộng lúc thu vàng
Người xa mấy độ hồn xuân phế
Kẻ đợi bao ngày mắt lệ loang
Dõi ánh trăng gầy đau cách biệt
Vừa hay lạc mất lối thiên đàng
Huyền Thanh
*
TÂM SỰ
Người đã ra đi không trở lại
Ôm sầu kỷ niệm nhớ nhung sang
Nghe đêm thổn thức bao thu vắng
Lắng dạ bâng khuâng bấy hạ vàng
Trang lòng mấy độ sương mơ trải
Vườn quê một mảnh bóng chiều loang
Trăng treo mái lá soi hiên quạnh
Thổn thức chờ ai ngóng mọi đàng
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.8.2025
Ảnh Giác Minh
LUYẾN TIẾC CHI
Luyến tiếc chi xuân đã úa tàn
Tơi bời dặm thế cuộc nhân gian
Luân hồi lắm nẻo tâm vương bụi
Thổn thức thân già cạn tháng năm
*
Lẩn thẩn canh gà ngắm bóng mây
Bao mùa gió nỗi mãi hoài bay
Xôn xao chi rứa đời phiền trược
Sớm sớm trưa trưa…bận bịu ngày
*
Tuổi lão bâng khuâng sợi nắng tà
Trông về cố quận khuất trời xa
Lần theo chiếc bóng chìm hư ảo
Luẩn quẩn canh đời mãi lụn qua
*
Thổn thức sông đời đây ảo ảnh
Khoang lòng lữ khách dạ đầy vơi
Xuân tàn hạ lại ve sầu mãi
Giọt nước ưu tư lấm bụi đời
Hương Thềm Mây
HIÊN ĐỜI
Hoài ôm mộng tưởng hảo huyền
Nửa hư nửa thật đảo điên kiếp người
Lang thang chìm nỗi chơi vơi
Sắc không không sắc nối lời đục trong
Trăm năm một giấc miên
trường
Chiêm bao lặng bước qua vườn biển dâu
Thời gian bụi cuốn trắng đầu
Đời theo mưa nắng bạc màu bến sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 3.8.2023
*
NỀ CHI
Lên đường tất bật trở về quê
Dịch bệnh lây tràn lắm chán chê
Lận đận đường dài lòng hút hẩm
Bùi ngùi lối hẹp cảnh nhiêu khê
Rời xa Hán khuẩn đang tràn cận
Tránh khỏi Tàu vi hiện tỏa kề
Quyết trốn liều băng ngàn vạn dặm
Chẳng nề dạ đói với mưa rê .
Hương Thềm Mây
------
Ảnh Giác Minh
NIỀM MƠ
ĐÃ BIẾT
Ưa danh thích lợi khổ đời thay
Dạ hiện lòng xui phước mỏng dày
Quỹ kế ma mưu gây oán tụ
Tâm gian dạ dối tạo thù vầy
Đà hay hám của phiền theo buộc
Đã biết tham tiền não bủa vây
Hướng thiện nương tăng hành thiền tập
Tâm trong ý sạch tịnh an bày.
HƯƠNG THỀM MÂY – 02.8.2025
*
THU & THU
Trời thu diệu vợi gió thu lồng
Nắng nhạt thu buồn kỷ niệm ôn
Mái ngói trường xưa thu lấp lửng
Vườn thu lối cũ dạ bâng khuâng
Sầu thu lá rụng dòng thơ nghẹn
Thương buổi thu tàn lệ bút đong
Tưởng lại bao thu lời ước hẹn
Mơ màng bóng nhạn mở thu phong
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.7.2025
THỔN THỨC ĐÊM
Chiều loang nắng xế bóng chiều rơi
Bến vắng bèo trôi gió thoảng lời
Bặt cánh chim ngàn sầu lữ khách
Lìa nơi đất mẹ nhớ tao nôi
Hàng cau trầm mặc nâng niu mộng
Mái rạ ưu tư ấp ủ ngồi
Tưởng lại tình thâm bao mùa cũ
Nghe lòng thổn thức giữa đêm vơi
HƯƠNG THỀM MÂY – 2.8.2023
---------
Ảnh Giác Minh