TÂM BÌNH
Thủ vỹ ngâm
Tâm bình dạ lắng tịnh muôn hương
Động tĩnh tùy duyên hiện lắm đường
Tưởng mộng lòng hay đây ảo ảnh
Trong dòng dục giới gìn lòng khởi
Giữa lối tham sân giữ dạ thường
Tĩnh thức qua đường chan tục lụy
Tâm bình dạ lắng tịnh muôn hương
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.8.2025
*
Em xin phép cùng góp hoạ ạ
TÂM AN
Vững dạ an bình đắc toả hương
Duyên thiên thuận hướng nọ sai đường
Rong tình mặc khách mơ hư ảnh
Gió thoảng mây vờn cảnh chớ vương
Giới dục dòng trôi miền sóng khởi
Gìn lòng giữ phận giữa vô thường
Đường hoen lối mộng ai đừng luỵ
Lộ trãi tâm bình thắm sắc hương
4/8/2025
Cao Văn Khải
*
Xin vui cùng huynh:
TU TÂM DƯỠNG TÁNH
Lòng thiện tâm từ tỏa ngát hương!
Dắt dìu dẫn lối chớ lầm đường,
Chân thành đối xử không gian xảo,
Đức độ giao tình chẳng diễn tuồng,
Thân vốn nhỏ nhoi trong bốn biển
Xác là cát bụi giữa vô thường,
Tham sân si vọng nên tu tỉnh,
Lòng thiện tâm từ tỏa ngát hương.
HT
6/8/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*