NƠI VƯỜN XƯA
Ngồi nhìn những đó cùng đây
Trời thu lặng nhớ vơi đầy lối xưa
Hàng cau nghiêng bóng trăng đưa
Giàn bầu bụi chuối mỏng thưa những ngày
*
Thơm hương nguyệt quới vòng tay học trò
Xuân xưa còn đó tình thơ
Thơm mùa bút mực vu vơ những chiều
*
Chừ đây ngồi dưới mái lều
Vọng nghe bao tiếng sáo diều xa xôi
Đường thôn lối sỏi qua rồi
Lối mòn ngõ trúc còn lời trăm năm
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*