Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

VU LAN NHỚ VỀ CHA MẸ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VU LAN NHỚ VỀ CHA MẸ

Vu lan đã đến đây rồi

Niềm thương nhớ mẹ dạ tôi ngập tràn

Thương về bấy nẽo nhân gian

Mẹ cha vất vả bên đàng chợ dâu

*

Nhớ xưa nắng dãi mưa dầu

Dày công nuôi dưỡng khắc sâu nghĩa này

Rằng con sống thực lòng ngay

Thương người trọng đức đắp xây mối đời

*

Chớ nên bài bạc rong chơi

Bồi tâm dưỡng tánh tỏ ngởi láng lai

Chừ đây năm tháng rộng dài

Nên người con nhớ Người khai huệ ngời

*

Bao thu gìn ý giữ lời

Hoài thương năm tháng à ơi ơi à

Chừ đây cha mẹ đà xa

Hàng cau bụi chuối hiên nhà lặng im

*

Mù khơi con biết đâu tìm

Một thời ấm áp êm đềm dạ ngân

Trăm năm trong cuộc phù vân

Nghĩa cha tình mẹ trong ngần tinh khôi

*

Mẹ cha vắng bóng trên đời

Vu lan báo hiếu vâng lời Phật ban

Trầm hương hoa quả kính dâng

Khấn cầu cha mẹ siêu an cõi trời

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.8.2025

 

 

Đối tửu 對酒 • Trước rượu Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương

 


Đối tửu 對酒 • Trước rượu

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương

Phiên âm

Đối tửu

Đối tửu đương ca khí ích chân,

Thanh bình xuất tiếu vũ long lân.

Tâm can báo quốc toàn vô địa,

Thi lễ truyền gia vị hữu nhân.

Vũ ý táp song đăng diễm tiểu,

Thu quang phiếm trản cúc hoa tân.

Bất tri để sự nan ngôn thuyết,

Ẩn kỷ tây phong độc sảng thần.

*

CẢM DỊCH

Đối tửu nâng ly khí phách ca

Cười vang vọng tiếng giữa cơn mưa

Lòng mong báo quốc không nơi dụng

Sách muốn truyền đời chẳng kẻ đưa

 Gió thổi song mây đèn lụn lại

 Thu tràn chén cúc rượu dôi ra

Nào hay thế sự làm sao luận

Tựa án tây phong chạnh dạ ta

HƯƠNG THỀM MÂY -26.8.2025

CẢM NIỆM VU LAN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


CẢM NIỆM VU LAN

Đã bấy mùa sang vắng mẹ rồi
Nghe lòng đau đáu tiếng ầu ơi
Thương buồn chất chứa lòng khôn dứt
Nhớ tủi đong đầy dạ chẳng vơi
Nghĩa trọng còn ghi chừ khó đáp
Ân thâm mãi khắc đó gay bồi
Mẹ cha vắng bóng luôn hoài nhớ
Đốt nén tâm hương tưởng đến người
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.8.2025
*
Xin vui đôi câu cùng huynh
Y ĐỀ
Hoa hồng cài áo ở đâu rồi
Mà trắng vòng tang thương tiếc ơi!
Thuở ấy bây chừ hoài mãi nhớ,
Ngày xưa nay khóc nhớ khôn vơi!
Ơn cao núi thẳm làm sao trả,
Nghĩa rộng ngàn trùng khó thể bồi !
Nhang nén tỏa hương lòng kính nguyện,
Lai sinh xin sống cạnh bên Người!
HT
26/8/25

VU LAN VỀ CẢM NIỆM MẸ

 


VU LAN VỀ

CẢM NIỆM MẸ

Mẹ đi trong nắng ban mai

Lung linh bóng mẹ trải dài lối quê

Bốn mùa mưa nắng theo về

Dâu kia biển nọ sương vê mái đời

*

Mẹ đi trong nắng chiều rơi

Mặc cho năm tháng nối lời bước chân

Đã mang phận số phong trần

Vàng tâm vẫn ngát một vầng yêu thương

*

Bao năm dầm dãi gió sương

Lòng bao dung tỏa dặm trường nước mây

Khi hoàng hôn trải non tây

Ngàn lau mây trắng hao gầy mẹ tôi

*

Bên hiên chừ lắng chiều rơi

Nghe thu tâm sự những lời mẹ xưa

Hàng cau bụi chuối còn lưa

Còn vương bóng mẹ võng đưa nỗi niềm.

HƯƠNG THỀM MÂY

 

CHÙM THƠ SINH NHẬT - HƯƠNG THỀM MÂY & CÁC THI HỮU

 


CHÙM THƠ SINH NHẬT

HƯƠNG THỀM MÂY & CÁC THI  HỮU

*

BẢY CHÍN XUÂN

Nằng dãi mưa dầm trải nước non

Nhẫm tay đã bảy chin xuân tròn

Dòng đời ngang trái lòng hoài thắm

Dặm thế quanh co dạ mãi son

Đói khát cam lòng thời nghịch thủy

Rách lành thủ phận tiết hàn phong

Chiều thâm mái hạc cùng trời đất

Bảy chin xuân tròn đẹp dạ ông .

HƯƠNG THỀM MÂY

*

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC

Bảy chín mùa xuân sắc vẫn ngời

Thỏa lòng du hí khắp muôn nơi

Bạn bè nam Bắc ly cung tụng

Thi hữu đông tây bút nối lời

Tính định một đời nhân chẳng cạn

Tâm bình trọn kiếp nghĩa không vơi

Câu thơ chén rượu vui ngày tháng

Danh lợi buông tay cứ mặc đời.

HV 28/08/2021

*

BÀI CỦA TRI THƯƠNG

Bảy chín Xuân rồi cũng cứ ngon

Sức đầy trí tuệ vẫn chưa mòn

Tháng ngày vui thú cùng thơ phú

Năm tháng sum vầy bên vợ con

Nhìn quanh bè bạn nhiều trang lứa

Tình cảm mặn nồng vẫn sắt son

Trăm năm trần thế lòng vui nhộn

Dân tộc bừng lên rạng nước non!

 

TRI THƯƠNG

*

ANH CHIẾN NGUYỄN

Nửa chiều... nắng vẫn bừng lên

Nửa chiêu chợ vẫn cuối phiên đông người

nửa chiều hoa văn dường tươi

hương xưa thơm thơm lại một thời còn xuân

Nửa chiều còn mãi nụ cười

Hoa trong giông bão vẫn tươi mỗi ngày

Nửa chiều thơ vẫn còn say tiếng lòng nâng cánh hạc bay ngang trời

nửa chiều Đình Diệm vẫn ngời

Dáng như cây thẳng giữa trời thông reo

Tặng anh nhân nhìn bức ảnh còn,, thừa,,phong độ,,

CN

*

ANH THẠCH HÃN

HAPPY BIRDTHDAY (Kính hoạ)

Chân trời vạn cảnh núi cùng non

Bảy chín mùa xuân mộng đã tròn

Cuộc lữ bao ngày đau vẻ mắt

Manh tình bấy thuở đẹp màu son

Nhìn ly rượu trắng hồn vân thuỷ

Thấy tuổi thơ đầy mạch bão phong

Những sớm mai tìm hương kỷ niệm

Bên làn nắng vỡ nhịp đời ông .

LCT 28/O8/2O21

*

ANH ĐANG DUNG

Xin gửi bài họa chúc mừng sinh nhật!

*

CHÚC LÃO CÀNG SON

Qua rồi một thuở chã còn non

Sẽ thọ nhiều hơn bảy chín tròn

Mỗi buổi quây quần bên bọn cháu

Đêm ngày quẩn quít cạnh đàn con

Đường thi bút họa thêm dồn dã

Lục bát vần gieo lại dã dồn

Chúc lão càng thêm nhiều hạt bổ

Luôn đầy trái mộng bởi lòng son.

Đăng Dũng

*

ANH VĨNH LONG

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

Qua thời lội suối lẫn trèo non

Giữa cuộc giờ ta bảy chín tròn

Buổi lạnh luôn nồng bên lũ cháu

Đêm hàn vẫn ấm cạnh đàn con

Xa hồi tât bật vì sinh tử

Vượt quãng trần ai bởi sống còn

Vẫn muốn vi hành qua cửu thập

Cho đời trải nghiệm chốn lầu son

Vĩnh Long

ĐÀ LẠT THU THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


ĐÀ LẠT THU

Chút lạnh sương mù gió thả trôi

Mới hay Đà Lạt  chuyển thu rồi

Sương treo lối cỏ thông reo nắng

Thác đổ đồi non  nước réo trời

Dạ bút theo dòng mây bạc  quyện

Hồn thơ  trải tứ  lá vàng  rơi

Ngây tình  lữ khách  hoa phô sắc

Phố núi trao người cảnh dạo chơi.

Hương Thềm mây – 26.8.2019

*

 Kính góp họa vui cùng Huynh:

ĐÀ LẠT

Sương ngàn phố núi lửng lờ trôi,

Lỡ ẳm niềm qua oải chặng rồi.

Dạ ngấm bao thu chùng giọt nắng,

Tình ươm mấy khoảng lặng mây trời…

Mơ gì hạnh phúc mong manh quyện,

Ước cả xuân thời loáng thoáng rơi!

Kỷ niệm tràn về sao cảm sắc?

Răng hoài cắc cớ hỏng lần chơi!

28/7/2019

*

Minh Quang

ĐÀ LẠT THU

Sương chiều mờ mịt đón mây trôi

Phố lạnh lung linh, sáng điện rồi!

Dốc núi lững lờ màu lá cỏ

Trăng thu bàng bạc ánh sao trời

Ngàn hoa bát ngát hương đêm quyện

Dặm liễu mơ màng tiếng thác rơi

Khúc nhạc vọng về từ gác vắng

Nghe lòng rưng rức với người chơi!

TRỌNG NGUYỄN

CHÙM THƠ MỪNG SINH NHẬT

 



MỪNG TUỔI BẢY TÁM

Xuân này bảy tám thọ rồi đây

Vẫn nhẹ chân hòa bước dặm mây

Thơ cổ đôi vần đan dạ tỏ

Trang lòng mấy khúc dệt tâm bày

Tình tròn mấy độ còn nồng đẫy

Nghĩa vẹn nghìn sau mãi thắm đầy

Bảy tám xuân thu an sở nguyện

Mai già mỗi lúc mỗi vui vầy.

Hương thềm Mây – 28.8.2020

sinh nhật lần thứ 78

*

MỪNG SINH NHẬT HƯƠNG THỀM MÂY

Tám chục xuân tròn cũng thọ đây

Hương còn thơm ngát giữa Thềm Mây

Năm canh với vợ cùng chia sẻ

Sáu khắc vào thơ để giãi bày

Còn lắm trăng vàng soi mộng đẫm

Nhiều thêm phúc ấm mãi đong đầy

Quế hòe sân đượm cùng con cháu

Thật chẳng gì hơn được thỏa vầy.

Phan Tự Trí – 28.8.2020

*

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

Bảy tám xuân đà chúc thọ đây!

Vui cùng thê tử thoả trời mây

Đôi ngày thơ phú còn ngâm vịnh

Mấy bữa trăng hoa tự thưởng bày

Hạnh phúc gia đình luôn ngút đẫy

Niềm vui bạn hữu mãi dâng đầy

Xuân qua thu tới luôn cầu nguyện

Sức khoẻ bình an mãi được vầy.

Thứ Năm 27/8/20 TDP kính hoạll

*

CẢM TÁC CỦA ANH PHẠM HIỀN

Thơ rằng thất thập cổ lai hy

Bảy tám mà anh chị thế này

Một cặp y nguyên dáng mướt rược

Song đôi tròn vẹn nét môi cười

Mặn mòi hạt muối bền duyên nợ

Nồng ấm gừng cay đẹp tháng ngày

Xuân nữa. Cứ thêm nhiều nữa nhé

Thêm dần bát, cửu, bách hy lai

Phạm Hiền Lương

*

DIỄM MỘNG

NĐT- LTT- NTV- BVĐÂ

Bảy tám mùa xuân diễm mộng vầy

Hương nồng mãi quyện khắp thềm mây

Dòng sông biếc lững lờ xuôi chảy

Dặm liễu mờ tha thiết tỏ bày

Nghĩa vẹn tâm đồng như thuở ấy

Môi hồng mắt ngọc vẫn còn đây

Đường xưa lối cũ thầm khơi dậy

Bến hẹn màu trăng đã phủ đầy

Mộng Liên Lynn Phan

*

ANH VŨ HƯNG VIỆT

Chúc phúc mừng anh bảy tám đây.

Bình an ,mạnh khỏe nhẹ như mây

Thơ văn xướng họa khơi tâm tỏ.

Đàn sáo hòa ca dệt trí bày.

Nghĩa nặng kim bằng luôn đượm thấm.

Tình sâu huynh đệ mãi đong đầy.

Dư niên bảy tám tròn tâm nguyện.

Sở đắc nhàn cư vị nhất vầy.

Vh.