QUÊ MÌNH CÒN ĐÓ
Quê mình còn đó dấu xưa
Bờ tre lối mộng ru đưa tháng ngày
Hiên nhà mái lá còn đây
Thời gian rêu bóng còn day dứt lòng
Bao mùa lá rụng lùa song
Bao mùa lộng nguyệt sầu đong một thời
Còn đây khoan nhặt những lời
Người đành bỏ lửng tình người chơi
vơi
Lang thang nhìn bóng ngày trôi
Đường hoa cỏ nội nối lời ru xưa
Tay đan sắc mộng hương mùa
Hồn nhiên khúc hát hạ trưa phượng nồng
Ráng chiều nhuộm tím hoang sông
Bèo trôi gió giạt còn mong chi ngày
Quê mình còn đó sương mây
Ngồi đây ngẫm lại thơ ngây những ngày.
HƯƠNG THỀM MÂY
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
Đình làng Dạ Lê Chánh.(ảnh GM.2016)
Quê mình khuất bóng làng xưa
Trả lờiXóaVẫn tre gió hát những trưa oi nồng
Vẫn nghe nhíp sóng mênh mông
Hai bờ nghèn nghẹn theo dòng nước trôi...
Thăm anh,đọc thơ,chúc anh an lạc !
CẢM ƠN QUỲNH NHIỀU CHÚC LUÔN VUI.MẾN
Xóa.Quê hương một thủa mơ trôi
Trả lờiXóaDòng sông bến nước mơ tôi thủa nào
.Đan tay hương mộng lao xao
Giờ đây như đã đi vào hư vô
.
. Hôn hoàng gió dạt mây xô….
……
CẢM ƠN HUYNH NHÉ CHÚC BÌNH AN.MẾN
XóaND sang thăm đọc thơ hay quá... chúc sức khỏe anh GM nhé!
Trả lờiXóaCẢM ƠN EM GHÉ NHÀ CHÚC EM THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC NHÉ.MẾN
XóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức bài lục bát hay, bùi ngùi...
Trả lờiXóaDVD chúc anh an khang!
CẢM ƠN DVD VỚI LỜI KHEN ĐỘNG VIÊN NHA MẾN
XóaSang thăm anh đọc bài thơ hay. Chúc anh ngày mới vui vẻ anh nhé.
Trả lờiXóahttps://kenh14cdn.com/dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/06/cf3-fbc08.gif
Quê hương canh cánh bên lòng
Trả lờiXóaDù xa luôn nhớ mãi dòng sông mơ
Trưa hè vang giọng hò lơ
Của nàng xuân nữ nên thơ ngày nào...
Cháu sang thăm chúc chú buổi sáng tốt lành thật vui ạ!
Chúc huynh ngày mới an lành -làm việc tốt huynh nhé
Trả lờiXóaQUÊ MÌNH CÒN ĐÓ hay lắm.
Trả lờiXóahttps://1.bp.blogspot.com/-BYUkP-KXyLg/Wug7rzEuHrI/AAAAAAAAKbg/ekNGJZhHUckr11pRy5E0KxakchMBnjF1QCEwYBhgL/s400/4x.gif
Huynh ơi-năm nay đội bóng nước nào sẽ vô địch ???
Trả lờiXóaQuê nhà còn mãi trong ta
Trả lờiXóaDù đi xa xứ ai mà nỡ quên...
Cháu sang thăm Chú, được thưởng thức bài thơ hay!
Cháu kính chúc Chú luôn an lạc ạ!
Anh GM khỏe chứ?
Trả lờiXóaND sang thăm,chúc anh vui,khỏe,may mắn và thật hạnh phúc bên gia đình ạ!
Anh lại đi đâu rồi -hay là anh không được khỏe hả anh ?-chúc anh luôn an lành anh nhé
Trả lờiXóaND sang thăm cảm giác như có điều gì không ổn,ND luôn cầu mong anh GM thật vui,thật khỏe ạ!
Trả lờiXóaDVD cũng có cảm giác không ổn, rất mong anh GM an khang!
Trả lờiXóaVÌ LÝ DO SỨC KHỎE HTM MONG ACE ĐÃ COMMENT MÀ KHÔNG PHẢN HỒI ĐƯỢC MONG ACE THÔNG CẢM NHÉ VÀ XIN GỬI NƠI ĐÂY LỜI XIN LỖI CHÚC ACE LUÔN AN LÀNH.MẾN
Trả lờiXóaANH VẪN CÒN VÀO ĐƯỢC BLOG LÀ DVD VUI MỪNG RỒI, MONG ANH LUÔN ĐƯỢC AN KHANG!
XóaCẢM ƠN DVD NHÉ.RẤT VUI.CHÚC AN LÀNH
Xóa