Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

THƠ HỌA

 

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN KHUYẾN


Hương Thềm Mây - Quang Minh  - Phúc Điền 

 

CẢM HỨNG TUỔI GIÀ

Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,

Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay.

Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ!

Răng long ngày trước hãy còn đây.

Câu thơ được chửa? Thưa rằng được.

Chén rượu say rồi. Nói chửa say.

Kẻ ở trên đời lo lắng cả,

Nghĩ ra ông sợ cái ông này.

NGUYỄN KHUYẾN



 

BÀI HỌA

Đình Diệm

HTM KÍNH HỌA

NGẪM MÌNH

Ngày qua tháng lụn nhẹ nhàn bay

Gẫm lấy thân mình có cái hay

Sáng bảnh chung trà vui dạ đó

Chiều tàn hứng bút thỏa tình đây

Thanh xuân đã trọn cùng duyên ấy

Dã lão vuông tròn với nghĩa này

Bạn hữu giao tình tâm sự gửi

Men nồng cút rượu hứng thơ say.

HƯƠNG THỀM MÂY - 2019

 

TỰ THUẬT TUỔI GIÀ (họa thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN)

Việc đến theo thời cũng chớp bay

Duyên trần lỡ xuống mấy ai hay

Căng da bấy bận đâu còn nhỉ?

Mỏi gối từng ngày rõ biết đây.

Ân lắm đạo trời hoài mãi được,

Lộc nhiều cõi thế vẫn chưa say.

Già men để ngẫm có chi lạ,

Rộn rã cùng vui ở chốn này…

2019

Quang Minh

 

Phúc Điền

ĐỔI THAY

Thu về cúc thắm bướm vờn bay,

Mọi chuyện theo thời chóng đổi thay.

Gia nghiệp tham cầu quen lối ấy,

Tình trường quyến luyến nhận nơi đây.

Xem chừng thiên hạ song còn ngẫm,

Hiểu thế đường trần dẫu đã say.

Vạn thứ quay cuồng nom giống cả,

Ai hay có biết… rõ duyên nầy.

14/9/2019

Phúc Điền

(Cẩn họa)

1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*