Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

THƠ CÁCH CÚ

 

NỖI NIỀM SAY

Trăng soi mái hạc nhớ quê nhà

Đất khách hoài thương bóng mẹ già

Liếp cải ngồng hoa nơi xứ lạ

Sông làng mãi vọng đất phù sa

       

Đêm nghe gió thổi lạnh qua song

Lại nhớ ngày xưa chạnh cả lòng

Mái rạ anh em bên bếp lửa

Ân cần ấm áp nghĩa tình đong

 

Xa rồi mới biết phận ly hương

Quạnh quẻ cô liêu vạn nẻo đường

Bước mỏi mơ về nơi cắt rốn

Vườn rau bãi bắp đậm tình thương

 

Sông đời một thoáng lá vàng bay

Nặng trĩu  tâm tư những tháng ngày

Hiu hắt nghe sầu thân viễn xứ

Lưng bầu cạn chén nỗi niềm say

Hương Thềm Mây 26.9.2020

---------

Ảnh Internet



4 nhận xét:

  1. Mười bảy năm trường đã cách chia
    Tưởng rằng hôm đó vẫn hôm kia
    Dáng em ngày cũ bao nhung nhớ
    Mắt đẫm lệ rơi.. giây phút lìa
    (Thơ copy)

    Thơ CÁCH CÚ và Thơ THẤT NGÔN TỨ TUYỆT, Cách phân biệt thì em chịu thua.

    Trả lờiXóa
  2. Thăm Anh,đọc thơ,chạnh nỗi niềm ly hương.
    Chúc Anh thường an.

    Trả lờiXóa
  3. Mặc Nhiên mới lập blog mạo muội ghé vào trang anh đọc thơ hay. Kính anh ạ !

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*