THƠ
HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & PHAN HO
Em ạ bao mùa đã vội sang
Ta về lặng lẽ giữa thu vàng
Mây giăng nẻo mộng tình hoài nhớ
Gió lộng đường chiều nghĩa mãi vương
Buổi hạ xuân nồng thơm mái tóc
Chừ
thu gió chướng lạnh đêm trường
Bùi ngùi chốn cũ còn in hẹn
Dặm liễu hương thề đã trở đông.
HƯƠNG THỀM MÂY
THƯƠNG CẢM (XƯỚNG)
Ta đã về đây nhặt lá vàng
Đếm từng chiếc một đón mùa sang
Nghe lòng nhung nhớ bao hoài niệm
Khiến dạ cưu mang lắm vấn vương
Đưa tiển thu về miền quá khứ
Luyến lưu ngâu rụng mộng đêm trường
Để hồn xao xuyến tình xưa cũ
Thương cảm nỗi niềm chốn gió đông
phanho
--------
Ảnh internet
XƯỚNG HỌA THU HAY, DVD THƯỞNG THỨC, CHÚC ANH AN KHANG! :)
Trả lờiXóa