Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

THƠ LUẬT VN

 


ĐƯỜNG VỀ CỐ QUẬN
Lư hiên lặng ngẫm bóng mình chơi
Lắm chuyện buồn vui gió thoảng lời
Tóc bạc trán nhăn thân đó lão
Da mồi mắt nhoẹt xác đây ngươi!
Thuyền tình ngõ nghĩa chừ buông ráo
Bến lợi đò tham ấy bỏ thôi
Pháp lạc* hằng chuyên an trú dạ
Theo duyên xuân đuổi thảnh thơi đời
Theo duyên xuân đuổi thảnh thơi đời
Giữa cành phồn hoa rảo bước chơi
Gió cuộn ngồi nghe hơi thở lão
Trăng rơi gần gũi bước chân ngươi
Đâu màng đắc thất tâm im tiếng
Thây kệ hưng vong ý nín lời
Tiếng gọi thời gian mây trắng quyện
Đường về cố quận nhẹ nhàng thơi.
Hương Thềm Mây .GM.Nguyễn Đình Diệm
Huế 29.01.2019
---------
Ảnh GM
*Pháp lạc : Niềm vui tu học và thực hành Phật Pháp ( Từ điền Phật học VN của HT Thích Minh
Ảnh Giác Minh
Không có mô tả ảnh.



2 nhận xét:

  1. THƠ HAY QUÁ, THẬT NHIỀU CẢM XÚC!
    DVD CHÚC ANH LUÔN ĐƯỢC AN KHANG!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ hay.
    húc bạn luôn vui,khoẻ.
    https://1.bp.blogspot.com/-pdhw7FNwWWw/XVrWmF1ud2I/AAAAAAAAK9A/OyvdF-Um99wSUhqo50AaXhL8ct7AgvV-ACLcBGAs/s320/l3.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*