ĐÊM THU NHỚ BẠN
Trăng vàng tỏa sáng mặt hồ soi
Lơ lửng hàng tre ánh lộng ngời
Lãng đãng mây trời qua triền núi
Lang thang ngọn gió gửi ngàn khơi
Hồn xưa mực lắng hồn thơ quyện
Bóng cũ hương tràn bóng mộng trôi
Chén rượu nồng hương đêm lặng nhớ
Thương về một thuở bạn hiền ơi !
*
Thương về một thuở bạn hiền ơi
Lá rụng vàng thu đã đến rồi
Phóng túng đôi câu vui tuổi lão
Thênh thang cút rượu thỏa già thơi
Trải lòng mưa nắng cùng non nước
Gửi dạ thu đông với đất trời
Vắng bậu đành cam chung trà nhạt
Đêm buồn lặng ngắm giọt sương rơi
HƯƠNG THỀM MÂY 25.9.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*