HOÀI XUÂN THẬP VỊNH 01 懷春十詠其一 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 01
Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục
truyền kỳ tân phả
HOÀI XUÂN THẬP VỊNH MỘT
Dương liễu tuỳ phong đáo thượng phương,
Thiên gian xuy há phấn chi vương.
Sơ sơ sơn tảo thanh mi đạm,
Nhiễu nhiễu vân thâu thuý mấn trường.
Nhan mạo dã ưng đăng tử các,
Phong lưu chỉ hiệp phối tài lang.
Hà đương tịch mịch thư song tịch,
Lưu bạn thanh quang tứ bảo phòng.
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
*
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH : THẤT NGÔN BÁT CÚ
Phương ngàn gió cuốn liễu tung bay
Son phấn non Bồng thổi xuống đây
Nét đạm non in thăm thẳm núi
Dáng xinh tóc trải gợn gờn mây
Thân ngà muốn được lồng lầu biện
Vóc ngọc mong đem đễ gác
bày
Vắng vẻ thư phòng kề cận sách
Song thư cầm bóng bạn cùng ngày
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.9.2023
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH : THƠ LỤC BÁT
Thướt tha bóng liễu xa gần
Non bồng mỹ nữ suống trần gió đưa
Non in nét đạm mỏng thưa
Dáng xinh tóc trải gió lùa non mây
Thân ngà vóc ngọc biện bày
Lầu son gác tía bạn bầy bút nghiêng
Thư phòng vắng vẻ ngoài hiên
Thanh quang cầm bóng vui miền tài hoa
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.9.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*