MƠ MÀNG BẾN GIÁC
Tiếng nguyện đưa lời tụng đọc suông
Người nghe tưởng vọng diễn bao tuồng
Lòng mê cảnh giới cầu xin chuộng
Dạ đắm hư huyền níu chẳng buông
Cõi tạm sầu khi hoa rụng cuống
Vô thường khổ lúc gió tan luồng
Quay cuồng lục đạo tâm chưa ruỗng
Bến giác mơ màng bước lộn đường
HƯƠNG THỀM MÂY 5.9.2023
TÂM DẠ
Dạ lành dưỡng đức được an đời
Tâm thiện luôn bồi đễ khẳm cơi
Hám dạ chừ thôi - lòng tỏa sáng
Tham tâm ấy bỏ - ý thêu ngời
Dạ thanh hỷ xã đan nguồn lạc
Tâm tịnh bi từ dệt phước khơi
Dạ tựa Bồ Đề qua bến giác
Tâm neo chánh đạo thản
thanh đời
HƯƠNG THỀM MÂY 5.9.2023
LẠI HOÀN KHÔNG
Tiền tài của nả dạ hoài mong
Hận oán si mê buốt cả lòng
Sân đến tâm tham tâm nỏ tỏ
Hận theo ý hám ý đâu trong
Trăm năm bước mỏi bao bờ đó
Mấy thuở đời phai một bến sông
Vạn sự muôn duyên vùi cát bụi
Xuôi tay ngửa mặt lại hoàn không .
HƯƠNG THỀM MÂY 12.8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*