TỊNH DẠ RỒI
Nghĩa mẹ tình cha định phận rồi
Duyên bày nợ đủ được ra đời
Dù cho dặm thế muôn lao khổ
Vẫn cứ an nhiên mở nụ cười
Lận bận lăng xăng một kiếp người
Gìn lòng thanh thản giừ niềm vui
Gió mưa từng trận nào chi sá
Tùy thuận bằng lòng khốn khó vơi
Lê thê cõi mộng lạc ngàn khơi
Dạ vững tâm bền quyết chí
bơi
Bì bõm eo sèo dòng khát ái
Quay về giới pháp nhẹ đời thôi
Gian nan vất vả cũng phai phôi
Cát bụi buồn vui gửi đất trời
Cõi tạm chiều phai ngoài sông mộng
Bình yên chiều xuống ánh trăng vời .
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*