ĐÊM THU MƯA
Mưa ngâu rã rích hiên ngoài
Ru lòng vắng vẻ đêm dài nghiêng chao
Buồn nghe tiếng gió rì rào
Qua thềm xuân cũ chiêm bao ai về
Vàng thu lá rụng bốn bề
Đèn khuya xanh ngọn sầu
mê mỏi đời
Người đi bến đã quên rồi
Đường làng đau dấu chân người hôm qua.
*
Tiếng gầy thu vỡ lối hoa
Đêm rưng rưng nhớ vào
ra ngậm ngùi
Heo may thoảng lạnh đầy trời
Nâng chung trà cạn bồi
hồi thu xưa
Thả lòng nguyệt quới hương đưa
Mùi quê đã ngấm còn lưa tháng ngày
Nỗi niềm tâm sự khói mây
Mưa ngâu rã rích hiên ngoài thu rơi .
HƯƠNG THỀM MÂY 4.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*