VỜI TRÔNG CỐ QUẬN
Đã hẹn quay về với Huế xưa
Cùng sông với núi thấm tình mưa
Thăm làng viếng phố mơ hương cũ
Ngắm bóng chiều len giữa lối xưa
*
Đã vắng lâu rồi ơi Huế thơ!
Bao mùa trổ nụ sắc mai chờ
Xuân mang chút lạnh hoài tơ tưởng
Bóng nhạn ngày xuân nhớ vẫn vơ
*
Một kiếp tha phương lại mộng về
Quê nhà mưa nắng nhớ sầu ghê
Tri âm mắt biếc lời hương quyện
Cố quận trông vời thấm thía quê
*
Nắng nhạt chiều xuân lặng giấc mơ
Thương sông nhớ bến lệ hoen mờ
Hương mùa ảo khúc vòng tay mộng
Mật rót xuân thì lịm giấc thơ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*