ĐÓN NGUYỆT SONG
CHIỀU
Đã trót mang thân phận kiếp người
Bảy mươi tuổi lẻ lắm đầy vơi
Bán kem hái củi nghề vơ vẫn
Dạy học làm thuê nghiệp đẩn đờ
Ấm lạnh lòng riêng câu cợt nói
Đói no dạ nghẹn chuyện đùa thơ
Quanh co cuộc thế chan mây nước
Đón nguyệt song chiều dệt khúc tơ.
Hương Thềm Mây
*
TRỞ TRĂN ĐÔNG
Đông buốt nên lòng nhớ bạn xa
Đông ru niềm nỗi mỏi mong mà
Đông buồn lặng lẽ mơ tình Cúc
Đông lạnh âm thầm mộng nghĩa hoa
Đông cuộn mây đan chiều tẻ nhạt
Đông mang gió dệt buổi hiu nhòa
Đông sầu chẳng biết chờ ai nữa
Đông trở màu dâu xót dạ ta…
HƯƠNG THỀM MÂY
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*