THẮM NGHĨA TA
Rộn rã xuân về rộn rã ta
Hoa khai vạn cánh đẹp chan hòa
Đào lan ,bưởi mận chào xuân đến
Mức bánh, hương trầm đón tết qua
Lục bát giao lưu thơm vận chữ
Đường thi xướng họa ngát
hương trà
Tình thơ cạn chén tình tha thiết
Nghĩa bút lưng bầu nghĩa thắm ta
HƯƠNG THỀM MÂY 2.1.2024
*
CÙNG XUÂN
Đất trời đổi tiết chuyển vào xuân
Rét buốt ngày đông đã lịm dần
Vạn cảnh nương mùa khai sinh dậy
Càn khôn tựa vật hiện bày ngân
Chào xuân vẫy bút vui con chữ
Đón tết vầy thơ thỏa tứ vần
Nghĩa gửi tình trao chung rượu ngát
Sum vầy ấm áp chén trà xuân
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*