NGẪM ĐỜI SANG
Lư hiên mái hạc ngẫm đời sang
Tráng khí thanh xuân ấy phải tàn
Ảo tướng bao thời sương khói tỏa
Hư duyên mấy thuở gió mây tan
Đông về mưa phủ già lùa tới
Nắng tắt chiều buông lão ngấm dần
Đắc thất buồn vui bờ huyễn mộng
Tấc lòng lối cỏ bóng soi trăng
*
Tấc lòng lối cỏ bóng soi trăng
Dấu cũ hồn mơ một thuở ngần
Trót lỗi bao thu miền tham đắm
Thêm thương mấy hạ ngõ si đần
Hoàng hôn xỏa bóng trùm muôn nẻo
Vết trán da nhăn kẻ vạn đàng
Dục giới theo dòng trôi cuốn mãi
Dâu thay biển đổi khổ già sang!!!
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*