THƯƠNG TA
Rã rượi vòng đời tóc bạc mau
Nhìn đây thân thể đã hao gầy
Lăng xăng bao nã thêm ưu lụy
Vương vấn chi hoài nẽo mộng say
*
Cõi tạm vô thường trụ hoại sinh
Dâu kia biển nọ bóng theo hình
Tựa chốn tranh ăn…thân vất vưỡng
Nương vào thủ lợi lắm hư vinh
*
Quay cuồng dục lạc bọt bèo trôi
Vở kịch trăm năm giữa cõi đời
Lão bệnh sinh già tuồng thiên diễn
Triền miên quán trọ mãi luân hồi
*
Thương ta hạt bụi muôn thu cũ
Cứ mãi trôi lăn điệu tháng ngày
Tả tơi thân xác nơi nào trụ
Bên chiều bóng xế nắng đà phai
HƯƠNG THỀM MÂY
(GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*