ĐÓA TỊNH LIÊN
Cổ tự chùa bên vọng kệ thiền
Ta bà thấm nhuận bớt phần điên
Ly tham oán bỏ tâm bình lặng
Đoạn dục sân lìa dạ ổn yên
Phật pháp khai đường đời giảm loạn
Huyền môn mở lối sống thôi phiền
Nương nơi bát chánh đời hằng sáng
Nhiếp niệm tâm hương đóa tịnh liên
HƯƠNG THỀM MÂY 20.3.2024
*
TÂM SỰ GỬI NGƯỜI
Nắng quái chiều loang nhuộm tím dòng
Nghe tình dìu dặt nỗi niềm trông
Trang thơ một thuở hoai mơ đợi
Bút mực bao thời mãi ước mong
Núi Ngự trăng treo đêm tịnh dạ
Hương Giang sóng vỗ buổi nao lòng
Hờn người tựa cửa nhìn mây nỗi
Gửi bạn đôi vần buốt cảnh đông
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.3.2024
Anh Giác Minh, nếu anh có cần em sửa blog lại cho anh được không?
Trả lờiXóaPhần bình luận anh bị mất rồi.....và 2 phần bên của anh nhỏ quá!....Nó bị lớn hơn khung.....Nếu có cần anh cho em mật khẩu của blog em vào sửa lại cho ngôi nhà của anh đẹp hơn.
XóaAnh Giác Minh ơi cho đến bây giờ H Q mới tới nhà thăm anh đó anh Giác Mình ơi .
Trả lờiXóaTrong khi nơi đây anh chỉ để cất thơ mà thôi phải không anh ???
HQ chúc anh chị luôn có thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc anh chị nhé .
Trả lờiXóa