BÌNH YÊN LÃO
Bát nhị thời gian chạm bóng rồi
Êm đềm ngày tháng nhẹ nhàng trôi
Chung trà sáng sớm hương hoa ngát
Cút rượu chiếu buông ánh nguyệt ngời
Tang điền thương hải chớ bàn khơi
Nắng mưa cứ vậy cho yên phận
Sự thế hay chi chuyện đổi dời .
HƯƠNG THỀM MÂY 23.3.2024
*
GÓP VUI
Gian nan tám chục vượt đây rồi
Ngắm cảnh hưởng nhàn thời bỏ trôi
Sáng sớm vươn vai lòng nhẹ nhõm
Tối về ghẹo nguyệt mắt nhìn ngời
Việc đời thế sự không bàn đến
Buông bỏ cảnh tình tận biển khơi
Thiên hạ luận bàn ta phó mặc
Bể dâu sau trước cũng di dời.
LÊ XUÂN ĐỘ
*
LÀ ANH (Kính hoạ)
Anh nay bát thập nhị niên rồi
Tuổi tác như chiều cứ mãi trôi
Vẫn chén trà khuya làn gió mát
Cùng ly rượu tối ánh trăng ngời
Hôm ngồi ngước mắt nhìn mây mộng
Bữa đứng xiêu lòng ngắm biển khơi
Thế sự buồn vui nào nghĩ tới
Buồn vui cũng vậy chẳng ai dời .
LCT 23.O3.2O24
*
LUÔN KHÁT VỌNG …
Đời mong vạn tuế hiển nhiên rồi
Sẽ lướt theo dòng để cuộn trôi
Chỉ mộng ngày Xuân nhìn nắng nhã
Rồi mơ buổi Hạ ngắm trăng ngời
Mong còn sải cánh trên triền bãi
Muốn được vươn mình giữa biển khơi
Một cõi đi về thơ phú trải
Dù cho thế cuộc mãi di dời
Vĩnh Long.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*