Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA - NGHE CHIỀU HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU



NGHE CHIỀU

Buổi ấy người đi chẳng thấy về

Bên chiều đau đáu một tình quê

Xuân tàn nắng đã khoe màu mới

Phượng trổ hoa đà khởi sắc mê

Cảnh mộng ngày xanh tinh vạn  hướng

Hồn mơ tuổi hạ nghĩa muôn bề

Bao mùa chuyện cũ còn ghi đó

Lắng dạ nghe  chiều trở bóng lê.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

03.4.2019 (Dạ  Lê ngày vào hạ)

BÀI HỌA

 KỶ NIỆM VỀ

Ngàn dâu rẽ lối… lặng quay về,

Kỷ niệm xuân thời trót ngõ quê.

Ẳm lại người xưa đành nẻo mới!

Mong tìm chốn cũ ngập niềm mê.

Hương mùa gợi nỗi đời theo hướng,

Gió bãi hòa âm tuổi ngại bề.

Mộng gởi già lên càng vẫy bước,

Ta còn nuối mãi chặng tình lê.

Minh Quang

*

 CHIỀU QUÊ

Người đi buổi ấy đã quay về

Hạ trải tơ vàng giữa bến quê

Phượng đỏ ven đường anh mãi đắm

Sen hồng trước ngõ chị hoài mê

Hàn huyên nghĩa gửi nồng muôn hướng

Gặp gỡ tình trao ấm đủ bề

Điệu ví câu hò lan bãi biển

Mây vàng lãng mạn phủ chiều

Vĩnh Long

*

 HẠ NHỚ.

Mây trôi bến cũ khách chưa về,

Đầu hạ gió lồng mát lối quê.

Phượng vĩ xôn xao màu rực đỏ,

Ve sầu rỉ rả khúc đê mê.

Hè nao bản nhạc dường tức tưởi,

Hạ đó mùa thi lắm bộn bề.

Trở lại trường xưa hoa vẫn thắm,

Nhưng buồn rưng rức nắng pha lê!

TRỌNG NGUYỄN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*