BÊN CHIỀU HOANG
Hiên nhà lặng lẽ ngắm chiều hoang
Phảng phất heo may ngọn gió đồng
Đất tạnh trời thanh hương cúc trải
Vườn xưa gió nhẹ bóng thu lồng
Bạn thân buổi ấy đà xa ngái
Lớp lão chừ nay đã vắng đường
Chén rượu còn ai chung phận đó
Đêm dài tiếng vạc lạnh lùng sương.
HƯƠNG THỀM MÂY – 3.4.2024
*
BẾN ĐỜI
Trần ai mãi bước nước cùng mây
Sắc tướng dần phai giữa tháng ngày
Phiền não đường mơ bao đắc thất
Bi ưu lối mộng lắm vơi đầy
Lòng thâm dặm thế lòng chua chin
Dạ thấm đường đời dạ đắng cay
Thiện mỹ đâu nơi tâm hoài vọng
Mịt mù sương khói những sầu vây.
Hương Thềm Mây 4.4.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*