VỀ ĐÂY
Về đây dạo bước ngắm chiều rơi
Dặm liễu đường mây gió lộng mời
Ong bướm mặn nồng hương bưởi mận
Sông làng lãng đãng áng mây trôi
Ngắm nắng vàng thu lạc cuối ngàn
Và lối mòn xưa hương dĩ vãng
Bên nhau chiu chít một thời xuân
Về đây lắng lại tháng ngày xa
Nhặt bóng hè xưa thuở mặn mà
Lối phượng ve còn ru nắng hạ
Và lòng quyến luyến tuổi xuân qua
Về nghe bấc thổi buốt ngày đông
Ấm áp bên nhau bếp lửa hồng
Và Huế thương yêu tình nghĩa nặng
Hương Giang trầm mặc núi lồng sông
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*