Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

VIẾNG NƠI XƯA - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


VIẾNG NƠI XƯA

Qua ngày lụn tháng bạn về đâu

Mái lá vườn xưa quạnh quẻ sầu

Lắng buổi hoàng hôn chao nỗi nhớ

Nghe đời chạng vạng đọng niềm đau

Trang lòng thổn thức bên chiều vắng

Bóng mận mơ màng giữa bóng câu

Thương tưởng người xưa về viếng mộng

Âm thầm một bóng chạnh tình dâu.

HƯƠNG THỀM MÂY 17.5.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*