Em ơi lửa tắt
bình khô rượu
Đời vắng em rồi
say với ai
( thơ Vũ
Hoàng Chương )
VẮNG BẬU
(Tung hoành
trục khoán )
EM đứng bên đồi
gió lộng vai
ƠI người mắt
biếc nhớ nhung dài
LỬA khơi dĩ
vãng thương tình trúc
TẮT bóng thởi
gian thấm nghĩa mai
BÌNH ngát
hương nồng sương khói tỏa
KHÔ dòng sắc
thắm bóng đêm cài
RƯỢU đầy vắng
bậu sầu chan chứa
ĐỜI VẮNG EM RỒI...SAY
VỚI AI?
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*