VỀ THÔI
Về thôi cùng
với xóm giềng
Bao năm viễn
xứ triền miên nhớ về
Bên chiều quốc
vọng buồn ghê
Thương mong
năm tháng tái tế buốt lòng
*
Về thôi bóng
xế qua song
Nghe lòng khắc
khoải chiều mong quạnh chiều
Tình cha
nghĩa mẹ thấm nhiều
Khôn khuây nổi
nhớ muôn điều thiết thân
*
Về thôi kiếp
bụi trôi lăn
Niềm đau nổi
đắng chen chân xứ người
Thu tàn đông
lạnh đầy vơi
Hồn mơ mỏi bước
bên trời hoài hương
*
Về thôi năm
tháng mù sương
Cho tâm thanh
thản náu nương cội nguồn
Vầng trăng nở
đóa yêu thương
Mặn nồng quyến
thuộc thơm hương sắc đời
Hương Thềm
Mây

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*