Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2025

HỌA THƠ ANH HOÀNH TRẦN



BÓNG CHIỀU HIU QUẠNH

Nhìn ráng hoàng hôn quạnh nỗi niềm,
Bên chiều chạng vạng đón màn đêm,
Mây bay vương trán sao lòng chạnh,
Nắng úa nhăn da xót dạ mềm,
Đang hạ mà nghe tình đã cạn
Đợi sen lại thấy gió nhiều thêm
Bâng khuâng ngày tháng trôi nhanh quá
Để quạnh hiu về níu bước êm!
HT
7/4/24
ĐÊM THU QUẠNH
(Bài họa)
Hoàng hôn loang bóng trải bao niềm
Chạng vạng hoen trời phủ ánh đêm
Lối cúc bâng khuâng trời nhớ quạnh
Hiên nhà thổn thức dạ trông mềm
Mây trôi thả mộng sương rơi lá
Lệ ứa theo mơ nguyệt trải thềm
Một mối tình quê hoài quyến luyến
Canh dài vạc gọi khó lòng êm
HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*