THƠ XƯỚNG HỌA
HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU
*******
CHẠNH BÓNG
Ngẫm lại bao mùa đã thoảng bay
Quê cha mấy điệu tình hoài thắm
Đất mẹ bao cung nghĩa mãi đầy
Khi tiếng nhớ thương vương vấn dậy
Là lòng ấm lạnh trở trăn thay
Thương già gối bóng đêm sương lạnh
Ngọn nến song khuya chạnh bóng gầy !
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.4.2023
*****
HỌA: MỖI ĐỘ THU SANG
Thời gian nhanh thoát tợ như bay!
Ngất ngưởng âu sầu tợ tỉnh say.
Xa xứ bao ngày tim nhói buốt,
Lưu vong năm tháng lệ đong đầy.
Thương cha mẹ…thấm buồn thê thiết,
Nhớ bạn bè… ôi nhớ lắm thay!
Kỷ niệm hiện về như thoáng nhắc,
Xót xa vóc dáng chạnh hao gầy…
HỒ NGUYỄN (16-4-2023)
*****
BAO MÙA XA XỨ
Bao mùa xa xứ đã vờn bay,
Biết nói gì đây uất hận say.
Biền biệt thân tàn đời héo hắt,
Bão bùng phận nát lệ vơi đầy.
Buồn xưa nhớ cảnh tìh tan nát,
Bi thảm đau lòng nước đổi thay !
Bên đó thương ôi dân đói khổ…
Bầu trời tang tóc bóng trăng gầy !
Liêu Xuyên
*****
CHẠNH NIỀM
Mỏi mòn mắt dõi bóng chim bay
Sầu muộn vùi đêm ngập chén say!
Mong ngóng Cố Nhân lòng chất nặng
Nhớ thương Tổ Quán dạ đong đầy!
Thế tình ô trọc đành cam vậy
Thời vận đảo điên quá ngán thay!
Trời vượt lên cao,...buồn chạm đáy
Thu không mờ ảo ánh trăng gầy!
16-4-2023
Nguyễn Huy Khôi
*****
THA PHƯƠNG
Từng chiều lặng lẽ ngắm mây bay
Dõi mắt nhìn theo bóng nhạn gầy
Mải miết bay hoài, đôi cánh mỏi
Miên man tìm mãi, nhớ thương đầy
Tri âm ngày ấy còn mong đợi ?
Tình cảm bây giờ có đổi thay ?
Chẳng biết đến khi về chốn cũ
Lòng mình nguội lạnh hoặc nồng say ?
Sông Thu
( 16/04/2023 )
*****
Xin góp họa:
BÓNG QUÊ GẦY
Bao đời gió thổi cùng mưa bay
Nhổ mạ, gặt mùa lúa nắng say
Lam lũ ruộng đồng nhìn tội nghiệp
Thảnh thơi phố thị mãi vun đầy
Cha già dậm nước bùn khô mặt
Mẹ nấu niu cơm chẳng đổi thay
Cảnh thế như vầy sao gọi khác
Khác dư tiền góp .. bóng quê gầy …
Yên Hà
16/4/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*