Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

MỘT MẢNH SẦU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY -HỌA HOÀNH TRẦN


ẢNH GIÁC MINH


 MỘT MẢNH SẦU

Lặng ngắm non ngàn nhạt bóng câu
Nhìn cơn nắng xế thả bên cầu
Trông về đất Mẹ nhòe đôi mắt
Ngẫm đến gia hương bạc mái đầu
Dặm thế xoay vần chung rượu mộng
Non sông chuyển đổi chén trà dâu
Thân già trăn trở thêm thương đó
Tựa cửa song khuya một mảnh sầu .
Hương Thềm Mây 17.4.2022
***
Vui cùng huynh đôi câu:
ĐỌC THƠ NGƯỜI
Thơ người như ngọc chuốt từng câu,
Êm tựa mây in dưới dạ cầu,
Tứ đẹp lung linh dù ngắn ngủi,
Tình nồng thắm thiết dẫu đuôi đầu,
Cợt đùa bọn ác trong thời cuộc,
Châm chích lũ tham giữa bễ dâu,
Mọi người vào đọc càng yêu mến,
Nhưng bọn bưng bô lại phát sầu!
HT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*