Ảnh Giác Minh
CÕI PHONG TRẦN
Trăm năm giữa
cõi phong trần
Dẫn tôi về giữa
hư vân vô thường
Dâu kia biển
nọ buồn vương
Con tằm nhả
kén qua đường tử sinh
*
Chiêm bao dạo
bước vô minh
Qua cầu cát bụi
phù sinh quay về
Giữa dòng dục
đế đắm mê
Buồn vui hư
thực đâu quê cội nhà
*
Bên nầy nhớ
ánh trăng xa
Lòng nghe thoảng
mộng lệ sa giọt sầu
Tiếng buồn rụng
giữa nương dâu
Hồn mơ theo mấy
nhịp cầu khói sương
*
Hàng cây lặng
đứng bên đường
Gió về tâm sự
đoạn trường vân du
Phủi tay về
chốn xa mù
Trắng tay cuộc
mộng hoang vu viễn trình.
Hương Thềm
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*