QUÊ XƯA NHỚ
Loang chiều nắng xế trải đường quê
Nhớ lại bao nơi những lối về
Lối cỏ đồng xa bờ gió lộng
Hàng cau ngõ vắng ánh trăng kề
Chuông ngân kinh tụng trong sương sớm
Lúa chín vàng phô trải lối đê
Vẫn đó tình xưa còn lắng đọng
Thương cho một THUỞ lỡ duyên thề
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.5.2025
*
VỀ NGUỒN
Sông hồ phóng lãng bước tiêu dao
Tám mốt dư niên tuổi đã cao
Sáng sớm chung trà tâm tỉnh táo
Thơ nhàn bút vẫy tứ thanh tao
Vòng đời đã thấm nào chi bấy
Dặm thế đà thâm chẳng có bao
Chìm nổi lênh đênh phiền não thấm
Về nguồn tịnh lạc kệ kinh soi
HƯƠNG THỀM MÂY 16.5.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*