Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

CÙNG TRẦN NGUYỄN DẠ LAN - TRĂNG KHUYA


 

TRĂNG KHUYA

Trăng kia ai thả lưng trời

Sao ai chẳng nói một lời với ai

Sương đêm in nhẹ dấu hài

Cảnh khuya tĩnh mịch, lòng ai rất buồn…

Bằng Lăng

*

HỌA

ĐÊM TRĂNG

Vừng trăng lơ lửng giữa trời

Sao trăng nín lặng chẳng lời cùng ai

Tương tư đọng bước vân hài

Mây trôi theo mãi bên ai lặng buổn

HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*