DƯỚI PHƯỢNG HỒNG
*
Nắng đẹp loa
kèn đã tỏa hương
Bằng lăng nhuộm
tím những cung đường
Trông về bến
hẹn sầu đang bủa
Dõi tới sông
chờ tủi lại vương
Sảnh ấy tình
khơi ngày giã bạn
Thềm kia
nghĩa đọng lúc xa trường
Trao từng kỷ
niệm ngoài hiên lớp
Lệ bỗng tuôn
trào bởi nhớ thương
Hương Rừng
*
NHỚ NGƯỜI
Lan đào đã nở tỏa nồng hương
Dặm liễu mờ
sương tỏa mịt đường
Nhớ nghĩa bâng
khuâng chiều ngóng bùa
Mong tình thổn
thức buổi sầu vương
Nơi đưa nẽo ấy
khi xa bạn
Chốn tiễn thềm
đây lúc biệt trường
Vắng vẻ vườn
xưa đêm nguyệt rụng
Tre làng phủ
bóng nhịp cầu thương
HƯƠNG THỀM
MÂY 3.6.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*