ĐỐI DIỆN CUỘC
ĐỜI
( Bài xướng)
Ngẫm nghĩ đâu
còn được mấy năm
Bảy mươi chưa
chắc nói gì trăm
Lưng còng gối
mỏi mình ngang đất
Miệng móm
răng long mũi đụng cằm
Thơ phú đôi
câu mù tịt vận
Bạn bè dăm đứa
bặt hơi tăm
Chập chờn mộng
mị không sao ngủ
Đi tới đi lui
lại muốn nằm.
Kha Tiệm LY
*
KHÔN BIẾT TRƯỚC
( Bài họa)
Một đời ai biết
sống nhiêu năm
Hỏi đã bao
người đạt ngưỡng trăm
Răng rụng lưa
thưa môi sát nướu
Lưng cong cúm
rúm gối ngang cằm
Thơ như nước ốc
không còn tứ
Bạn tựa cá
vàng lủi mất tăm
Biếng nhác cả
tuần bài chẳng ngó
Trời chưa tắt
nắng đã toan nằm.
HV 03_06/2025
*
HỌA
THÂN GIÀ
Đời mình đã
quá tám mươi năm
Được vậy mong
gì đến đủ trăm
Mắt nhoẹt đêm
tàn nhìn sát giấy
Tay run bút lạnh
viết ngang cằm
Thi Đường mấy khúc nào còn ý
Bạn hữu đôi
người nỏ sủi tăm
Mái hạc thân
gầy phơ phất bóng
Vu vơ ngày hết
lại đi nằm
HƯƠNG THỀM
MÂY – 3.6.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*