Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

HẰNG LẠC - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY



 HẰNG LẠC

Lạc đạo an đời cứ thuận duyên
Thường hay tác ý vượt ưu phiền
Gìn lòng luyến ái qua bờ lụy
Giữ ý tham cầu thoát dạ điên
Tĩnh lặng cội nguồn trăng chiếu tại
Yên bình phạm hạnh Phật soi liền
Thuyền về bến giác tơ tình đoạn
ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN *
HƯƠNG THỀM MÂY 01.6.2025
*(Thơ Trần Nhân Tong)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*