LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY
*****
XA RỒI
Tím chiều biêng biếc bèo trôi
Sông làng bến vắng đầy vơi nổi lòng
Xa rồi câu hát mặn nồng tình quê
NHỚ XƯA
Chim chiều cất tiếng ngẫn ngơ
Vườn hoang lặng đứng vu vơ nắng tà
Mây chiều phủ tím sân nhà
Nhớ xưa bóng mẹ nương cà luống rau.
VẮNG NGƯỜI
Người về ngắm ánh sao khuê
Ngậm ngùi bến cũ người quê xa rồi
Cây đa lặng lẽ ngó trời
Trăng treo lối cỏ vắng người đài trang.
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*