Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

MƯA CHIỀU NHỚ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


MƯA CHIỀU NHỚ

Lắng đọng mưa chiều tí tách rơi
Ru tôi những giọt nước không lời
Bên bờ dĩ vãng cơn mơ gọi
Dưới liếp cau già bóng mộng khơi
Hoài ngóng người xưa qua lối cỏ
Mà yêu nguyệt rạng buổi xuân thời
Nhìn trời xám xịt mây giăng ngõ
Thoảng lại mùi quê ngấn lệ đời.
Hương Thềm Mây 21.6,2019
*
BÀI HỌA
ĐỜI MƯA..
Mưa buồn nhỏ giọt lúc đầy vơi
Thỏ thẻ cùng ai chuyện cuộc đời.
Nắng dãi phong sương mòn ngọc tuổi
Mưa dầu gió rét bạt vàng mười.
Âm thầm nghĩa ái chôn lòng đất .
Lặng lẽ ân tình dấu góc trời.
Mặn ngọt đắng cay từng được nếm.
Ngẫm dòng thế sự lệ chơi vơi.
*
Trần túy Hoa
TIẾNG ĐÀN ĐÊM MƯA.
Đêm buồn tí tách giọt mưa rơi
Trong ánh đèn khuya nhạc trỗi lời
Dưới bến lung linh màn mưa đổ
Trên thuyền réo rắt nhịp đàn khơi
Cung tơ giọt vắn treo mây gió
Điệp khúc đêm thâu dệt mộng thời
Sống kiếp ca cầm sao đắng dạ!
Mưa đêm tắt lịm ánh sao đời!
TRỌNG NGUYỄN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*