Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

VỚI HƯƠNG RỪNG - THƠ XƯỚNG HỌA



VỚI HƯƠNG RỪNG
BÂNG KHUÂNG KHI HẠ VỀ
Đã quá lâu rồi chẳng gặp nhau
Thời gian phủ bụi ước mơ nhàu
Trên đồng cuốc gọi lan đường cũ
Trước cổng ve gào chạm nỗi đau
Chỉ ngại bằng lăng dần rũ sắc
Thường lo phượng vĩ sắp phai màu
Thương thề hẹn ấy đều trôi nổi
Hụt hẫng như là kẻ đến sau
Hương Rừng
*
HỌA
BÂNG KHUÂNG TÌNH HẠ
Lâu rồi chẳng có gặp chi nhau
Bụi phủ thời gian đã nhĩ nhàu
Nắng hạ ve ngân vương lối nhớ
Đường hoa phượng trải gợi niềm đau
Lưu bút ngày xưa còn tươi sắc
Trang lòng buổi hẹn đã phai màu
Bao mùa cách biệt người đâu nhỉ
Kỷ niệm còn đây trước lẫn sau
HƯƠNG THỀM MÂY 17.6.2025
*
BÓNG THỜI GIAN
(Bài họa)
May còn kỉ niệm nghĩ về nhau
Trước lúc thời gian phủ úa nhàu!
Lưu bút từng dòng khơi nỗi nhớ,
Câu thơ mỗi ý gợi niềm đau,
Quay nhìn lối cũ tàn hoa lá
Ngoảnh lại đường xưa xoá sắc màu
Còn lại chút gì trong kí ức
Tan vào trăng gió gửi về sau’
HT
BÂNG KHUÂNG KHI HẠ VỀ
Đã quá lâu rồi chẳng gặp nhau
Thời gian phủ bụi ước mơ nhàu
Trên đồng cuốc gọi lan đường cũ
Trước cổng ve gào chạm nỗi đau
Chỉ ngại bằng lăng dần rũ sắc
Thường lo phượng vĩ sắp phai màu
Thương thề hẹn ấy đều trôi nổi
Hụt hẫng như là kẻ đến sau
Hương Rừng
*
HỌA
BÂNG KHUÂNG TÌNH HẠ
Lâu rồi chẳng có gặp chi nhau
Bụi phủ thời gian đã nhĩ nhàu
Nắng hạ ve ngân vương lối nhớ
Đường hoa phượng trải gợi niềm đau
Lưu bút ngày xưa còn tươi sắc
Trang lòng buổi hẹn đã phai màu
Bao mùa cách biệt người đâu nhỉ
Kỷ niệm còn đây trước lẫn sau
HƯƠNG THỀM MÂY 17.6.2025
*
BÓNG THỜI GIAN
(Bài họa)
May còn kỉ niệm nghĩ về nhau
Trước lúc thời gian phủ úa nhàu!
Lưu bút từng dòng khơi nỗi nhớ,
Câu thơ mỗi ý gợi niềm đau,
Quay nhìn lối cũ tàn hoa lá
Ngoảnh lại đường xưa xoá sắc màu
Còn lại chút gì trong kí ức
Tan vào trăng gió gửi về sau’
HT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*