Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

ĐÊM QUÊ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



 ĐÊM QUÊ

Mùi quê vị đất sắc hoa
Hàng cau lối mận mặn mà mùa sang
Song mây cạn chén trà xuân
Những vần thơ ngát vang âm nỗi niềm
Vầng trăng còn đó bao đêm
Soi tình mưa nắng trải thềm đọng sương
Mộng tàn rụng giữa vô thường
Như làn mây trắng muôn phương về ngàn
HƯƠNG THỀM MÂY - 01.7.2025

VUI XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 

VUI XƯỚNG HỌA

TƠ VƯƠNG
(Bài họa)

Cứ ngỡ yên bình sống một phương,
Đông qua hè lại thật bình thường,
Đâu còn bươn chải trong mưa bão,
Đã hết lạc loài giữa gió sương
Dấu vết thời gian như đọng lại
Ân tình xưa cũ mãi còn vương
Trong tim hình bóng người năm ấy
Sao vẫn dạt dào tỏa ngát hương!
HT
30/6/25
*
HỌA
KIẾP LY HƯƠNG
Lìa nơi cắt rốn sống ly hương
Đau đáu trong tâm ấy lẽ thường
Ruộng lúa trăng soi vàng lối mộng
Nương vườn nắng trải biếc bờ sương
Thương về mái rạ thơm tình mẹ
Chạnh đến quê nhà ngát nghĩa vương
Én liện bao mùa xuân hạ trải
Mơ về ngoài ấy nhớ muôn phương
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.7.2025
*
BÓNG THỜI GIAN.
(Bài xướng)
Tôi rời xa Huế sống tha phương.
Trở bước ra đi nhớ lạ thường.
Bến Ngự đêm vàng trăng dẫn lối.
Văn Lâu cảnh đẹp nắng dìu sương.
Xa chuông Thiên Mụ hồn trăn trở.
Vắng nhịp Trường Tiền dạ vấn vương.
Có những canh dài trong giấc ngủ.
Mơ về uống lại nước sông Hương.

NGHE CHIỀU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


NGHE CHIỀU

Lều xưa tí tách cà phê
Sầu nghiêng lối nhỏ người về nẻo mô
Bóng chiều vương xuống dòng mơ
Hư hư thực thực bên bờ thụy miên
Trôi theo nỗi nhớ hoang miền
Vương tơ con nhện ưu phiền thế gian
Buồn vui sóng vỗ hàn giang
Nghe chiều trôi giữa hai hàng tử sinh
HƯƠNG THỀM MÂY 30.6.2023