BỎ LẠI
Trèo non lội suối trải sông hồ
Kiếp sống trần đời cứ đẩy xô
Lận đận ngày qua gầy ảo nghiệp
Long đong tháng lụn dựng phù đồ
Thân già đã lạnh nơi huyên náo
Tuổi lão đà ê chốn hội đô
Tàn cuộc ngả nghiêng đời khốn khổ
Xuôi tay bỏ phận giữa hoang mồ.
Hương thềm mây
-
*
CÙNG HUẾ
Trường tiền trải nhịp nối bờ sang
Lữ khách qua đây phải bước dừng
Ngắm núi xa mờ vươn nắng tỏa
Nhìn mây thăm thẳm thả trời loang
Hoàng thành điện
các bao hư ảo
Miếu mạo lâu đài lắm ngổn ngang
Vỹ dạ trúc nghiêng bờ thương cảm
Nam ai khúc vọng lạnh đêm vàng
Hương thềm mây
*
VỀ VỚI NHÀ XƯA
Về cùng gió sớm với sương mai
Quyện bóng ngàn dâu giữa đất trời
Nắng gọi hồn thơ lòng cảm thú
Non chờ nghĩa bút dạ thương khơi
Yêu hàng trúc biếc hương sen muộn
Quí lối tre làng bóng nguyệt ngời
Đã ngán trần lao cơn đắc thất
Nhà xưa một góc ngụ an đời.
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*