THU NHỚ QUÊ
Vàng thu dạ thấy nao nao
Nhìn tre ru nắng chiêm bao lối về
Quê người lẩn thẩn chiều lê
Tìm chi mỏi gót bên lề tồn sinh
Tóc sương mấy độ tâm tình
Và trăng thao thức với mình đêm thâu
Nhớ đưa nỗi nhớ qua cầu
Thương sao những giọt lệ ngâu hoen chiều
Vàng theo năm tháng cô liêu
Quê người lữ khách hồn phiêu du buồn
Rồi thơ theo gió về nguồn
Mang theo niềm nỗi ngàn phương quê nhà .
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*