HỌA THƠ ANH HOÀNH TRẦN
HÔN HOÀNG
Bâng khuâng chiều muộn cảnh mờ
nhoà,
Thấy một thành hai bởi mắt hoa!
Cuối núi trăng nghiêng vầng ngọc biếc,
Lưng trời gió quyện đám mây ngà
Sáo diều réo rắc từ đâu lại,
Mõ xóm rạc rời nhẹ vẳng qua
Lặng lẻ ngắm làng dần tối lại
Bỗng dưng nhớ quá chốn quê xa!
HT - 28/7/25
*
ĐÊM VỌNG
Ánh nguyệt mây che cảnh nhạt nhòa
Đêm dài mộng mị nhớ tình hoa
Làn hương lối cũ say môi thắm
Ánh mắt thềm xưa đắm sắc ngà
Một thuở tình xuân đà vắng biệt
Bao mùa nghĩa hạ đã rời qua
Cách trở muôn trùng vương vấn bạn
Bùi ngùi dạ vọng bóng người xa
HƯƠNG THỀM MÂY – 29.7.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*