CUỘC MỘNG DU
Thiên hạ theo nhau diễn việc đời
Bày trò tham ái khắp bao nơi
Lang thang dục lạc tuồng mây nỗi
Gánh nợ luân hồi mãi ruỗi chơi
*
Nguyệt lạnh canh tàn nơi cỏi tạm
Trầm luân sanh tử vẫn mê thôi
Tan lòng nát dạ ôm cừu hận
Tạo tác ưu bi khổ kiếp người
*
Lắng tiếng sầu chan dệt bước đời
Theo chiều nắng xế bóng vàng rơi
Mênh mông sóng vỗ triền miên vọng
Vất vưỡng theo dòng ái dục trôi
*
Cảm thấu phiền ưu nhân quả kết
Ta bà quán trọ thoảng chốc sương
Nương lời pháp chuyển tâm vô sự
Nhẹ bước trần vương vạn sự không
HƯƠNG
THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*